Câu chuyện cảm động về cặp vợ chồng đứng trên bờ vực tự tử vì món nợ 3 tỷ đồng.
Mai Xuân Hiệp (1984) và Giang Hồng Ngọc (1986) sống tại Q.8, TP. Hồ Chí Minh đã trải qua 5 năm hôn nhân với nhiều kỷ niệm ngọt ngào và khó khăn. Họ từng đối mặt với nợ nần và phải vượt qua thời gian khó khăn trước khi xây dựng được cuộc sống hiện tại. Sự đồng điệu và quan tâm giữa họ là điều quý giá nhất. Hiệp hiện kinh doanh quán nhậu, còn Ngọc làm nghề trang điểm và bán mỹ phẩm. Họ có một bé gái 1 tuổi và sắp đón thêm bé thứ hai vào tháng 12 tới.
Tổ ấm của vợ chồng Hiệp - Ngọc gặp trục trặc sau đám cưới do sự níu kéo của bạn gái cũ của chồng và thói quen đi chơi đêm của anh. Mặc dù cả hai đã yêu nhau trước khi cưới, nhưng sau khi kết hôn, chồng vẫn giữ thói quen đi chơi đến sáng, khiến họ chỉ có thời gian gặp nhau khi chồng ngủ dậy và ăn cơm. Ngọc lo lắng nhưng vẫn tin tưởng chồng, cho rằng anh đã chọn mình thì chắc chắn mình hơn người cũ.
Là vợ mới cưới, mình sớm phải đối mặt với nhiều rắc rối, khiến cuộc sống trở nên chạnh lòng và tủi thân. Chồng luôn dặn mình ở nhà chơi với mẹ và không muốn mình làm gì. Bố mẹ chồng, theo nho giáo, khá khắt khe và cưng chiều con trai. Khi mình ghen tuông, chồng thường chỉ trích và bảo mình phải thay đổi. Mình không được ra ngoài nhiều và không thể nấu ăn cho chồng vì mẹ chồng không thích món mình nấu. Dù bố mẹ chồng hiền lành, mình vẫn cảm thấy cô đơn, chỉ biết ngóng chờ chồng mỗi ngày. Gọi chồng về ăn cơm thì bị la mắng, khiến mình thường xuyên khóc. Cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ, càng thêm tồi tệ khi mình vướng vào món nợ 3 tỷ đồng do chồng hùn vốn mở trang trại chăn nuôi, khiến anh càng bận rộn hơn.
Công việc đang thuận lợi thì bạn làm ăn với chồng mình mê bóng đá và cá cược, dẫn đến việc mất hết vốn, khiến hai vợ chồng phải nỗ lực trả lãi ngân hàng hàng tháng. Đến tháng 9/2011, bạn đó vỡ nợ và bỏ trốn, chồng mình mất trắng gần 3 tỷ đồng, bao gồm tài sản gia đình và tiền cầm cố. Ngoài ra, chồng mình còn thuê một chiếc ô tô cho bạn đó với giá 1 triệu đồng/ngày, nhưng chiếc xe cũng bị mang đi mất. Mỗi tháng, chồng mình phải trả 22 triệu đồng lãi ngân hàng và tiền thuê xe, tổng nợ ngân hàng lên tới 1,3 tỷ đồng. Áp lực tài chính quá lớn khiến chồng mình suy sụp, và sau khi vỡ nợ, anh ấy đã âm thầm bỏ nhà đi 10 ngày không liên lạc với ai.
Sau này, chồng mình kể rằng anh đã chạy khắp nơi để tìm người bạn và trả lại chiếc xe thuê ở biên giới Việt Nam - Campuchia. May mắn, anh đã tìm được xe và phải trả 90 triệu đồng tiền thuê. Trong thời gian đó, chồng chạy xe ôm, tắm ở nhà tắm công cộng và ngủ ở quán café. Khi chồng bỏ đi mà không liên lạc, mình lo lắng và tìm kiếm anh. Một hôm, chồng đứng trên cầu Phú Mỹ gọi cho mình, nói lời tuyệt vọng và xin lỗi vì đã để mình một mình. Anh cảm thấy không còn gì và muốn đi xa để giải thoát. Khi nhận được cuộc gọi, mình không biết anh có ý định tự tử, chỉ cố gắng động viên và an ủi chồng bằng những lời yêu thương.
Mình tưởng tượng một con đường mà hai vợ chồng cùng nhau đi, hỗ trợ nhau vượt qua nợ nần. Chồng mình dần bình tâm, trở về, khóc và cảm ơn mình vì đã luôn ở bên anh trong suốt 2 năm, dù anh có nhiều lúc không coi trọng vợ.





Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cau-chuyen-cua-cap-vo-chong-suyt-tu-tu-vi-mon-no-3-ty-dong-20140707060426857.chn